Mẹ chồng bất ngờ nấu nhiều món ăn mỗi bữa, tôi phàn nàn về việc bà không biết tiết kiệm và ngay lập tức khám phá ra sự thật đau lòng.
Mẹ chồng tôi lên thành phố từ đầu tháng 5 để giúp đỡ việc bếp núc, thỉnh thoảng bà cũng sang nhà con gái út đang mang bầu. Chồng tôi là con trai trưởng, gánh nhiều trách nhiệm, nên tôi cảm thấy mẹ chồng hơi khắt khe và không thể quá gần gũi với bà. Dù vậy, có mẹ chồng ở nhà giúp đỡ nấu nướng và dọn dẹp rất tiện lợi, chỉ cần hướng dẫn vài thao tác là bà làm được. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải ăn đúng giờ và giữ không khí trong nhà tế nhị. Cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn gặp nhiều khó khăn, ngôi nhà còn nợ một khoản tiền lớn.
Vợ chồng tôi làm việc chăm chỉ và tiết kiệm, nhưng chỉ nhận được một ít hỗ trợ từ nhà ngoại vì anh trai tôi cũng gặp khó khăn. Chồng tôi có hoàn cảnh khó khăn khi mẹ nuôi hai con một mình sau khi bố mất sớm. Gần đây, dịch bệnh khiến chúng tôi phải làm việc tại nhà và lương của tôi giảm 10%. Mẹ chồng có hành xử khiến tôi không hài lòng, nhưng bà lại giấu một sự thật đau lòng. Hơn một tháng trước, tôi thấy bà đi khám bệnh nhưng bà bảo bình thường. Sau khi khám, bà trở nên lạ thường, nấu nhiều món ăn ngon hơn, trong khi tôi vẫn đưa tiền cho bà đi chợ.
Mẹ chồng tôi thường mua nhiều món ăn, đặc biệt là những món chồng tôi thích, khiến tôi cảm thấy lãng phí. Tôi đã góp ý với mẹ chồng rằng thời buổi khó khăn và chi tiêu như vậy không hợp lý, nhưng bà không thay đổi, chỉ cười và bảo nấu ăn nhiều để bồi bổ. Tôi mệt mỏi và chỉ mong dịch bệnh qua đi. Một hôm, khi vào phòng mẹ chồng lấy sách, tôi phát hiện hồ sơ bệnh án dưới gối. Tò mò, tôi đọc và sốc khi biết bà mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn muộn. Tôi cầm tờ kết quả trên tay, run rẩy và bật khóc vì quá bất ngờ.
Tối đó, tôi nói chuyện với chồng dưới sự chứng kiến của mẹ chồng. Bà rơm rớm nước mắt, nhưng rất bình tĩnh chia sẻ rằng sức khỏe yếu và không còn hi vọng chữa trị. Bà chỉ mong sống vui vẻ bên con cái những tháng còn lại, vì vậy đã nấu nhiều món cho chúng tôi. Bà cũng tiết kiệm được 500 triệu, dự định cho con trai 300 triệu và để lại 200 triệu cho con gái. Giờ đây, tôi rất hối hận về cách mình đã đối xử với mẹ chồng, và nếu biết sớm hơn, có lẽ bà đã không phải buồn phiền. Tôi cảm thấy hối hận và tuyệt vọng.


Source: https://afamily.vn/me-chong-bong-dung-nau-rat-nhieu-do-an-moi-bua-toi-keu-ca-vi-ba-khong-biet-tiet-kiem-thi-lap-tuc-phat-hien-su-that-dau-long-20210723174603833.chn